Có ai khổ như em không? Đi làm cả ngày, về đến nhà lại vướng phải ông tướng nghịch như quỷ sứ. Trên lớp thì học hành thì lẹt đẹt, lúc quên lúc nhớ. Đã vậy khi cô giảng không lo nghe mà toàn quậy phá linh tinh, chẳng chịu tập trung học hành gì cả. Bài kiểm tra thì ôi thôi toàn dưới trung bình. Cô giáo mời em lên than phiền mãi. Mỗi lần đi họp phụ Huynh là mỗi lần em xấu hổ với cả lớp. Chổi lông gà gãy cũng vài ba cái rồi, em đánh còn nhẹ chứ mỗi lần bố nó mà ở nhà thì chỉ có nổi lằn lên. Ấy thế mà được vài hôm lại đâu vào đó. Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ nhưng thật sự đến thời điểm này em thấy bất lực lắm rồi các chị ạ. Mọi người có ai giúp dùm em dạy dỗ nó được không, em thấy sợ cho tương lai của con quá các mẹ ạ :((