Xin chào tất cả các mẹ trên diễn đàn!


Mình vui không kể xiết,niềm vui đến với mình thật bất ngờ.Bao nhiêu ngày mình mòn mỏi chờ đón con yêu thì thật không ngờ tháng mình không nghĩ là có thì lại có tin vui.Mình muốn lên diễn đàn để thông báo tin vui cho mọi người mà tối đến không thể nào ngồi vào máy được,mắt mình cứ rũ ra.Giờ mình đã được 3 tháng rồi nhưng mình vẫn cứ buồn ngủ lắm(vì rét quá mà).Từ ngày có bầu mình không thích ngồi máy nữa chỉ thích ngủ thôi.Mình chúc các mẹ nhanh có tin vui năm tân mão này nhé!cố gắng lên các mẹ con yêu sẽ về với các mẹ,phải có niềm tin các mẹ à!:Rose::Rose: