Khi chuẩn bị có con, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có quá nhiều thứ phải học và lên kế hoạch đến như vậy, có rất nhiều thứ và rất khó khăn về thể chất và cả tinh thần!


Dù đã bàn bạc với chồng rằng mình sẽ sinh con nhưng chúng tôi đều cảm thấy quá nhanh và cũng không ngờ con yêu lại đến quá nhanh trong một sớm một chiều.


Kết quả là tuần đầu tiên khi gấu trúc đến với mẹ, mẹ hoàn toàn không biết và còn dắt con đi chơi khắp HN, đạp xe quanh hồ gươm, không quên ăn uống linh tinh!


Tự nhiên cảm xúc khi mang thai trở nên lạ lẫm, con người của mẹ Gấu trở nên rất dễ xúc động mà mình cũng không biết và không thể kiểm soát nó. Có lẽ gấu con đang chuẩn bị ổn định trong cơ thể mình, và bản năng làm mẹ của mình khiến tôi bắt đầu thay đổi.


Khi biết gấu đã đến với bố mẹ, mình thay đổi hoàn toàn cách chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cố gắng ăn các thực phẩm giàu canxi, axit folic, uống thêm viên đa vitamin, đồng thời cũng tránh hoàn toàn các loại thuốc chữa bệnh khác. Mẹ gấu còn chăm chỉ tăng cường tập thể dục thể thao, đi bộ, tập yoga hàng ngày.


Việc điều tiết cảm xúc cũng hơi khó khăn, đôi khi khóc khi cảm thấy khó chịu, cười khi vui, đọc sách và đi vòng vòng công viên để bản thân thoải mái hơn.