Con yêu quý của mẹ!


Hôm nay con được 10w5d rồi đấy, thời gian đang trôi đi, mẹ mong từng ngày đến khi con được 12w để mẹ đi khám, mẹ nóng lòng muốn biết con mẹ có khoẻ không, có phát triển bình thường không? Âu cũng là nỗi lo chung của các bà mẹ, hay thật đấy!


Con là đứa thứ 2 của mẹ, nhưng khi mẹ biết có con, cảm giác như mẹ có thai lần đầu vậy. Có lẽ chị con và con cách xa nhau quá nên mẹ không còn lưu giữ được nhiều những cảm giác khi có thai nó như thế nào. Ngày trước mẹ còn trẻ, hơn nữa điều kiện khi đó cũng khác, mẹ được nhiều người quan tâm, chăm sóc. Còn bây giờ, mẹ cứng cáp hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn để lo cho bản thân nhưng mẹ lại không có sự quan tâm, chăm sóc. Mẹ không thấy tủi thân cho mình đâu con à. Mẹ chỉ lo cho con thôi, hơn tất cả mọi điều mẹ mong con luôn khoẻ mạnh, đủ ngày đủ tháng mẹ con mình gặp nhau.


Công việc thì vẫn vậy, hôm nay mẹ được nhận tiền làm đề tài, cũng có 1 khoản để dành cho mẹ con ta trong những tháng tới. Mẹ sẽ dành một phần nhỏ để mua đồ cho chị con, chị con dạo này lớn quá rồi, quần áo của chị ấy ngắn cũn hết cả, ra dáng một thiếu nữ lắm rồi con biết không?


Thời tiết lại thay đổi rồi, cái nắng cuối đông cũng gay gắt, khó chịu lắm. Mẹ cố giữ gìn, ăn uống, sinh hoạt để không bị ốm để con không bị ảnh hưởng. Chị con giờ cũng ngoan lắm, chị ấy đã biết giúp mẹ nhiều việc rồi nhé, đôi khi mẹ cảm thấy được an ủi rất nhiều bởi sự quan tâm của chị con đấy. Mong sao con cũng ngoan như chị ấy thì đời mẹ coi như là có phúc rồi.


Mùng 8/3 năm nay, dù chỉ có mấy mẹ con, không hoa, không quà tặng nhưng mẹ thấy vui và thanh thản. Mẹ đưa chị về nhà bà ngoại, cả nhà đi chợ và làm một nồi lẩu hải sản thật to, mọi người cùng ăn uống và vui vẻ. Thế là đủ phải không con?