Táo thương yêu vô ngần!


Hôm nay là ngày đầu tiên, mẹ viết nhật ký cho con ở diễn đàn này. Nghe sao lạ con nhỉ? Viết nhật ký trên diễn đàn. Có lẽ chỉ có mẹ. Nhưng con ạ! Mẹ muốn tất cả mọi thứ của con, thuộc về con luôn luôn hiện hữu trong mắt mẹ, kể cả những trang web, những e-mail, những cuốn sách, những cuốn sổ, những cái túi, ... Tất cả đều phải có cái gì đó của con.


Mỗi ngày mẹ sẽ viết cho con. Chắc chắn là như vậy. Dù ít dù nhiều. Nhưng mẹ sẽ viết. Viết dành riêng cho Táo của mẹ. Cho tài sản duy nhất không gì có thể đánh đổi của mẹ. Cho Tình Yêu lớn nhất không gì thay thế được.


Mẹ yêu con! Yêu biết nhường nào. Có biết không con?


5h45 chiều 19/8/2011.