Tình yêu của mẹ ơi. con hôm nay đã được 18w rồi. Từ hôm nay, mỗi ngày mẹ sẽ viết vài dòng cho con của mẹ nhé. Mẹ mông chờ lắm, mong chờ từng ngày con lớn dần, và 1 ngày ko xa nữa, mẹ đc bồng bế con trên tay. Yêu con biết mấy! mỗi lần con khẽ cục cựa trong bụng mẹ, mẹ đều cảm thấy thật hạnh phúc và yên tâm. Con biết ko, mẹ sợ lắm, và ko hình dung đc sẽ ra sao nếu con có gì bất ổn. Mẹ sợ đến nỗi đã mấy lần mơ thấy ác mộng. Mẹ sợ mất con, mẹ chỉ sợ ko có con. Tình yêu của mẹ à, bình an trong lòng mẹ nhé, mẹ yêu con