Thật sự là tôi đang muốn điên lên đây! Thấy nóng bừng bừng mặt. Biết là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ, nhưng thực sự nếu được tôi muốn vả vào mặt mấy "kon" tiêm chủng cho trẻ con ở phường tôi (phường Phúc Thắng - TX Phúc yên - Vĩnh Phúc).


Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Câu nói đó tôi đã nghe rất nhiều rồi, nhưng giờ đây khi làm cha được 3 ngày tôi mới thấm thía và hiểu được thế nào là nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ. Sẽ làm tất cả mọi thứ vì con với tình yêu thương của mình.


Sáng nay, ngày thứ 3 khi con trai tôi chào đời, nghe bác sĩ nói là đưa cháu đi tiêm chủng mũi phòng lao càng sớm càng tốt. Thế là để vợ nằm lại một mình ở bệnh viện, tôi bắt taxi cùng bà ngoại đưa cháu đến trạm y tế phường để tiêm chủng cho đúng tuyến.


Khi đến nơi cũng đã thấy vãn rồi, có 2 cháu sơ sinh nữa cùng con nhà tôi nữa là 3 đợi để tiêm mũi đầu tiên. Mới đầu cái "kon" tiêm chủng nó bảo cả 3 gia đình cùng đợi đủ 5 cháu thì mới tiêm, khi có thêm 1 cháu nữa là 4 (tình hình lúc đó sẽ khó có thêm cháu nào nữa). Tôi đã đến nói ngọt nhạt với chúng nó là thôi thì thuốc các chị đã nhập về rồi, giớ có 4 cháu thôi các chị cứ tiêm cho các cháu, mũi còn lại tôi xin trả tiền bù phần đó cho các cháu.


Vậy mà chúng nó vẫn còn nọ kia, nói là thuốc này có tiền cũng không mua được. Nên đủ 5 đứa trẻ chúng nó mới tiêm và bảo các gia đình đi về. Than ôi tôi đến lộn ruột vì mấy cái con đó. Nếu chẳng may tháng sau mấy đứa trẻ này vẫn bị lẻ ra thì không biết đến bao giờ chúng nó tiêm cho các con đây.


Có ai biết luật gì về vấn đề này không chia sẻ cho tôi để tôi đi hỏi tội mấy cái "kon" này cái.


Thật rất xin lỗi mọi người vì có nhữg lời nói bức xúc, Nhưng thực sự là nếu có ông bố bà mẹ nào lỉnh kỉnh đồ đạc bồng bế đứa con mới hơn 2 ngày tuổi đi tiêm, để bảo vệ sự an toàn cho con mình, mà gặp trường hợp như tôi thì sẽ hiểu.


Xin mọi người góp ý để tôi đòi cái sự công bằng cho các cháu, từ những con quỷ mặc áo trắng đó.


Tôi Nguyễn Huy Bình ĐT 0983 171 775