Angel nhỏ của mẹ


Hôm nay mẹ thấy nhớ con yêu nhiều lắm,mà không lúc nào mẹ cũng nhớ con,mẹ luôn cầu nguyện cho con yêu sớm quay về bên mẹ,để mẹ thỏa niềm mong ước.Mẹ nhớ như in cái ngày mẹ biết con yêu về với mẹ,cảm giác mẹ lúc đó không có từ ngữ nào tả được,mẹ hạnh phúc biết bao sau 2 năm đợi chờ vào một buổi sáng ,mẹ nhớ lúc đó khoảng 5h sáng mẹ có linh cảm có ai đó giục mẹ thức giấc bào hiệu cho mẹ biết là con đã đến bên mẹ,mẹ nhẹ nhàng đi xuống nhà không cho Bố con biết mẹ đi tìm que thử,tim mẹ đập liên hồi,tay thì run,mẹ đợi khoảng 5 phút mẹ giơ que lên ,mẹ không tin vào mắt mẹ nữa,mẹ thấy mắt mẹ mờ đi vì ánh đèn,nhưng cố căng mắt để nhìn cho rõ có phải con yêu đễn bên mẹ không ,mẹ vui mừng đễn rơi nước mắt vì biết con đẫ về với mẹ,thế là cả mẹ và Bố con cùng nhau đợi trời sáng trong niềm vui khôn tả.Từ khi biết có con Bố con chăm mẹ lắm,Bố không cho mẹ đi làm,Bố muốn mẹ dành trọn thời gian chăm con từ trong trứng nước,hàng ngày Bố đi làm thì thôi về đến nhà là bố lên mạng tìm những món ăn tôt nhất cho bà bầu,đồ ăn của mẹ Bố chỉ vào siêu thị mua cho an toàn,cứ 2 tuần là bố lại chở mẹ đi siêu âm để kiểm tra sức khỏe của con yêu,lúc đó mẹ nghén lắm,có lẽ cái nghén của mẹ cũng giống như bao bà mẹ khác,nhưng chỉ cần nghĩ đến có sự tồn tại của con là mẹ cố gắng vượt qua hết,thời gian cứ thế trôi đi,Bố mẹ bình yên hanh phúc khi có con hình thành.Rồi cái ngày tăm tối nhất đến với mẹ,linh tính mách bảo có sự chẳng lành đến với con ,mẹ đợi bố về chở mẹ đi siêu âm,mẹ mừng vui vì sắp được nhìn thấy hài nhi của mẹ trong bụng ,nhưng khi mẹ nằm xuống cho bác sĩ siêu âm,thấy nét mặt lo lắng của bs tim mẹ như muốn ngừng đập ,mẹ không nói thành lời chân tay mẹ lạnh toát,miệng mẹ chỉ lắp bắp hói bs thế nào.Rồi bs lắc đầu,bảo tim con không đập nữa ,mẹ như chết đứng ,đầu óc mẹ quay cuồng ,mẹ muốn gào thết thật to ,rồi nước mắt mẹ tuôn đai trên má.Bố con đang đợi mẹ ở phía ngoài mẹ không biết nói gì với bố con nữa,bố thấy mẹ như mất hồn,chân mẹ không đi dép,khi đó mẹ chỉ biết dựa thân vào gốc cây và nói "Anh ơi,con mình mất rồi"Bố chẳng hiêu chuyện gì đang xảy ra ,vội vàng chống xe để đỡ mẹ,Bố sợ có sự nhầm lẫn nên chở mẹ đi bs khác và kết quả là con đã mất.Mẹ về nhà trong tam hồn hoảng loạn,mẹ khóc như mưa đổ ,mẹ gào lên hỏi kiếp trước mẹ mang tội gì để kiếp này mẹ có lỗi với con,cả đêm hôm đó,mẹ không ngủ ,chắp tay khấn trời phật mang điêu kỳ diệu đến cho mẹ,mẹ khấn mà miệng mẹ khô đau cả họng,đợi cho trời nhanh sáng bố đưa mẹ lên sài gòn kiểm tra lại lần nữa,và điều tồi tệ cũng đã xảy ra,BS khuyên mẹ bỏ con sớm khống sẽ ảnh hưởng tới mẹ,mẹ khóc nhiều lắm ,khóc tới mức 2 bs bên cạnh cũng khóc theo,rồi mẹ theo hướng dẫn của bs lấy con ra ,mẹ đau cả thể chất lẫn tinh thần,mẹ gần như kiệt sức,mẹ tụt huyết áp,tụt đường,nhưng mẹ vẫn cố gắng chóng chọi để vượt qua nỗi đau này,Sau khi cho con ra khỏi bụng mẹ,mẹ nghỉ 15phut ròi ra tàu cánh ngầm về,ngồi trên boong tàu mẹ nhớ con,mẹ đau vết thương,mẹ đau thể xác,mẹ ra máu nhiêu,mẹ lịm người đi,nhìn thấy mẹ đau đớn nức mắt bố con dàn dụa,phần vì thương con ,phần vì thương mẹ,mẹ biết bố con yếu đưới lắm nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ để trấn an mẹ,bố ôm mẹ vào lòng rồi cả 2 chỉ biết khóc mặc cho mọi người xung quanh nhìn.Về tới nhà sáng hôm sau Bố phải đi công tác ngoài bắc ,còn lại mình mẹ,mẹ chẳng biết làm gì chỉ biết khóc,bữa cơm của mẹ cũng chỉ có nước mắt,mẹ than trách ông trời sao đối xử với mẹ quá cay nghiêt,cay nghiệt từ khi yêu bố con,rồi tới khi có con.Mẹ rơi vào chứng trầm cảm một thời gian,Bố đưa mẹ đi khắp bệnh viện lớn trên sài gòn để chữa bệnh,chẳng có liều thuốc nào bằng thuốc tinh thần,Bố bảo mẹ phải khỏe lại thì con yêu mới nhanh quay về,mẹ như sống trong mơ màng,những cơn ác mộng luôn xuất hiện trong giấc ngủ,chỉ có bố mới giúp mẹ vượt qua được nỗi đau này.Thời gian rồi cũng xoa dịu dần những đau thương mất mát, 1 năm sau Bố mua nhà chuyển chỗ ở cho mẹ thoải mái tinh thần,mẹ chăm lo sức khỏe để con yêu lại về với mẹ.Đối với người ta mất đứa này có đứa khác nhưng với bố mẹ nó khó khăn vô cung.không biết bây giờ con yêu của mẹ đã đầu thai chưa hay con đang đợi làm con của mẹ như mẹ đợi con.Mẹ đã chuẩn bị sưc khỏe để đón con yêu quay vế .Hãy về với mẹ sớm nhé con .Mẹ mong những dòng tâm sự và những giọt nước mắt của mẹ tới được trái tim PHẬT ,Phật sẽ giúp mẹ đưa con về để thỏa ước mong bao ngày mẹ đợi.Bố mẹ yêu con,yêu con nhiều lắm ,Angle nhỏ của mẹ.Mẹ luôn mong con yêu quay về.