Hi các mẹ!


Mình có chuyện nhờ các mẹ giúp mình với. năm 2002 mình sinh cháu đầu tại bện viện do đẻ non lúc 7 tháng thì khi đẻ ra khoảng 3 tiếng thì cháu mất. do con đầu và cũng do nhiều ký do khác nhất là có lời khuyên của bác sỹ là để cháu lại bệnh viện cho có bạn có bè và cháu sẽ siêu thoát hơn nên gia đình mình đã đẻ cháu ở lại bệnh viện. Sau này mình rất ám ảnh và cũng hỏi nhiều nơi kể cả ra chùa nhưng các sư cũng bảo để như thế không cần cúng cho cháu được nhẹ nhàng hơn. Vợ chồng mình cũng làm rất nhiều các khóa lễ cho cháu nhưng thực sự là mình cảm thấy ân hận vì không mang cháu về chôn cất. Hàng năm mình vẫn làm cơm giỗ cho cháu nhưng ko có bàn thờ. Hai năm nay thì mình nhờ thầy bốc bát hương coi như là cậu bé đỏ. Nhưng mình vẫn muốn biết nơi cháu sẽ được chuyển đi. Bây giờ mình muốn nhờ các mẹ có ai biết bệnh viện C sẽ chuyển các cháu đi đâu không ạ ?


Các mẹ giúp mình với nhé


Cảm ơn các mje nhiều