Chẳng là e quyết định chỉ có 1 đứa thôi, thấy nuôi con ko khó bằng dạy con, chưa kể điều kiện kinh tế ọp ẹp, đẻ thêm sợ chịu ko thấu. ấy thế mà ra đường toàn bị dội bom kiểu: sao thế, sao chỉ có 1 đứa, nó buồn thì sao, rồi là phải 2 con mới tốt, ko có đứa này thì có đứa kia...bla...bla...e nói thực là e khó chịu lắm, làm như con cái là hàng hóa, ko có hàng này thì có hàng kia, hoặc phải có nhiều mới tốt...chưa kể e cảm thấy nhiều người có cái kiểu xúi cho sướng miệng hay sao ấy (các mẹ thông cảm, e thấy sao nói vậy ạ), bản thân mình thì than tới than lui đẻ nhiều nuôi cực, ấy thế ngoắt cái lại xúi e thôi làm thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa :o. nhưng e quyết tâm rồi cơ, vô kiếm các mẹ đồng cảm lấy tinh thần tí hic hic