Mình chuẩn bị sinh rồi, còn khoảng 4 tuần nữa. Trước giờ mình đi khám ở bv Bà Rịa, không có bác sỹ khám, chỉ có y sĩ thôi. Nói chung họ cũng nhẹ nhàng nhưng không tư vấn nhiều, không nói mình nên uống bổ sung gì, mình tự mua sắt và canxi uống thôi chứ họ chẳng bảo mua uống gì cả. Khi mình hỏi có cần uống bổ sung gì không thì họ mới nói tháng thứ 5 mới cần uống sắt và canxi. Mình hỏi những chị em đi trước thì ngta bổ sung sắt từ ngay khi có thai nên mình tự mua về uống. Lúc mình mang thai 3 tháng đầu bị ra huyết nhưng y sỹ ở đây cũng không tư vấn gì, chỉ kê thuốc uống, ở nhà mình vận động đi chợ, nấu cơm dọn dẹp thì ko sao, nhưng cứ đi làm là lại ra huyết. Đi khám 2 lần họ cũng chẳng tư vấn gì cả, cũng chỉ kê thuốc uống và bảo không cần xin nghỉ làm. Mình suy nghĩ mãi mới tìm ra nguyên nhân là do mình leo cầu thang. thế là mình xin làm ờ tầng trệt, kết quả là mình hết động thai.


Đấy, mình cảm nhận khám thai ở bv bà rịa thì mình phải tự biết hết, họ chẳng cáu gắt cũng chẳng quan tâm nhiều, cứ như là mình có kinh nghiệm hết rồi í. Bây giờ sắp sinh, mình ngại đi SG lắm, vừa xa vừa tốn kém. Mà thai mình bình thường, mang thai khỏe, vận động cũng nhiều nên mình định sinh ở Bv bà rịa. Không biết khi sinh ở BV Bà Rịa như thế nào nữa, liệu bác sỹ có như y tá không quan tâm đến bệnh nhân, để bệnh nhân phải tự biết cần phải làm gì không. Mình sinh lần đầu nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Các mẹ giúp mình với nhé!