Vợ chồng là do duyên số!


Bố mẹ cũng đã chứng được cái duyên cái số đó rồi. Còn con thì sao? Con là ai? Con từ đâu? Dù chưa được làm Mẹ nhưng Mẹ vẫn xưng hô như thế...


Mẹ hình dung đủ các kiểu, mẹ cầu nguyện sao đứa con bé bỏng sẽ đến với mẹ. 6 tháng trôi qua lúc nào mẹ cũng mong, mẹ để ý từng chi tiết nhỏ trên cơ thể, hễ có dấu hiệu nào là mẹ mừng lắm.


Bố ngày nào cũng điệp khúc " Sinh cho anh thằng cu" làm mẹ muốn chảy cả nước mắt. Cũng tìm tòi, cũng hỏi han nhiều ai cũng bảo từ từ nhưng mẹ mong mẹ con mình gặp nhau lắm. CON YÊU Ạ!