Chào các mẹ mình là 1 bà mẹ đơn thân có con đang học lớp tám. Cấp 1 và đầu năm cấp 2 bé rất ham học và tham gia nhiều cuộc thi hoạt động của trường. Cuối năm lớp bảy, do thường xuyên phải đi công tác nên mình có nhờ bà ngoại lên chăm sóc cho cháu. Là một bà mẹ đơn thân chả dễ dàng gì, có mỗi 1 đứa để gửi gắm dựa dẫm nên mình luôn cho con những điều tốt nhất.


Nhưng từ khi lên lớp tám bé bắt đầu mải chơi và thu mình không tham gia các hoạt động của trường, thường xuyên ở trong phòng khóa trái cửa. Mình đã cố gắng tâm sự nhưng bé chỉ ậm ừ và nói không sao cả, gần đây nhất mình thấy có vết cứa nhỏ trên cổ tay con bé, mình thực sự rất lo lắng. Liệu bé có nghĩ quẩn hay làm điều gì dại dột không các mẹ? Mình muốn xin các mẹ lời khuyên và làm thế nào để bé có động lực trong học tập hơn, vì năm sau bé sẽ bước vào 1 kì thi cấp 3 quan trọng và khốc liệt. Cảm ơn các mẹ !