Bé nhà mình đang học lớp 3, thích phim hoạt hình Oggy lắm. Nhiều lúc bé vừa xem vừa cười rất sảng khoái. Mình thấy đứa cháu ở nhà, đang học lớp Lá, cũng rất thích phim này. Ban đầu, mình cũng cho con xem thoải mái. Một hôm, rảnh rỗi mình ngồi coi Oggy với con, thấy các nhân vật vẽ rất xấu, màu sắc lòe loẹt. Mình chia sẻ nhận xét này với con, vì mình không muốn bé bị ảnh hưởng bởi những hình dị dạng như thế. Từ đó, mình không thích Oggy nhưng vẫn cho bé xem và thường xuyên xem chung với bé. Xem nhiều, mình nhận ra rằng nội dung của phim cũng rất phản cảm. Lo nhất là trước cảnh con mèo đáng thương bị 3 con gián hại lên hại xuống, con mình vô tư cười lớn. Mình lo phim sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lí của bé nên không cho con xem phim Oggy nữa.


Bị mẹ cấm xem phim Oggy, bé phản đối quá trời. Mình phải giải thích nhiều lần bé mới miễn cưỡng nghe theo mẹ. Nhưng nhiều khi bật tivi, kênh thiếu nhi nào cũng chiếu Oggy. Có khi cả 2 kênh chiếu cùng 1 lúc.


Không biết có phải mình lo xa quá không?


Có mẹ nào cũng ghét phim Oggy giống mình không?