Mong các Mẹ giúp Em với, e tồ lắm không biết gì cả, các đọc r giúp Em nhé, Em thấy có lỗi với Chồng Em quá :((


Chuyện của Em là thế này ạ, ngày 11/1/2015 e có qh với Chồng Em và 2 hôm sau có qh tiếp. Đến ngày 2/2/2015 e có chuyến đi công tác, hôm đó Công ty Em có tổ chức liên hoan, Em đã uống nh k tự chủ được bản thân nên đã qh với 1 a đồng nghiệp ạ, đêm đó qh mấy lần Em cũng k dùng biện pháp phòng tránh j ( nói sơ qua cho các mẹ biết là E vs chồng E yêu nhau 4 năm r cưới đc gần 1 năm nữa, e k phòng tránh cũng k có bầu j ạ, vậy nên hôm đó e cũng chủ quan k phòng tránh gì hết).


Em kể tiếp nhé, đến ngày 9/3/2015 e thấy có nh biếu hiện như hay ợ chua,thèm ngủ,sợ nh món ăn...nên quyết định đi siêu âm và thai đã được 3 tháng. Vì kinh nguyệt của Em k đều nên có thai e cũng k biết :(( bây giờ thai của em đc 8th r, nhưng Em thấy bối rối và nặng lòng quá. Cm có thể giúp Em xem con Em là của ai không ạ? Em cảm ơn!