Dạo này đủ thứ chuyện áp lực hết, nên tâm trạng e cũng chẳng được tốt. Con nhỏ thì đem gửi nhà ngoại rồi tối e mới đón về. Hôm qua e đón con về mà tâm trạng tiêu cực quá, cứ vừa đi vừa khóc. Làm con bé cứ gọi mẹ ơi mẹ ơi.

Chắc bé con cũng biết e ko vui sao đấy, thấy con khác hẳn ngày thường, để ý mẹ hơn, đi đâu cũng loanh quanh ngó xem mẹ thế nào, chẳng dám bày bừa nghịch ngợm mà cứ đi nhẹ nói khẽ lắm.. nhìn đến là tội. Mà e bất chợt nhớ ra hồi trước bác sĩ nói mang thai nếu mà tâm trạng không tốt thì sẽ ảnh hưởng con cái. Còn e ko biết bây giờ tâm trạng e mà ko tốt thì có sao ko. Có ảnh hưởng gì bé con của e ko ạ. E chẳng muốn con cái thấy mình yếu đuối quá hay gì, chỉ là các mom biết đó đâu phải lúc nào mình cũng vui vẻ cười nói được. E lại tâm lý yếu ớt nữa chứ. Nhưng mà trằn trọc khó ngủ quá đi, các mom cho e xin lời khuyên.