Là mẹ không được nhìn kỹ mặt con vì y tá vội vàng ẵm con lên lồng ấp.


Là chiều chiều,mẹ bắt ghế ra hiên nhà,mắt dõi về hướng bệnh viện con đang nằm,mà lòng đau như cắt,tự hỏi con có khát sữa không?hôm nay con có tiến triển tốt không?


Là mẹ như một xác chết,chỉ hồi sinh có 2 khoảnh khắc:9g và 15g,vì giờ đó các bs mới cho người nhà vào thăm con(vỏn vẹn khoảng 2 phút,mà còn phải đứng ngoài dòm vào).


Là mẹ ẵm con đi siêu âm mà bịt con kín mít,không dám cho ai nhìn vì con có 1.6kg


Là mẹ đau lưng cả ngày vì dò trên mạng mà có quá ít về thông tin các bé sinh non


Là lúc mẹ hiểu rằng không có gì quan trọng bằng sinh linh bé nhỏ của mình,nếu có đổi con bằng tiền tỉ,mẹ cũng không màng


Là mẹ chẳng dám nghe điện thoại của ai,vì sợ rằng mình sẽ bật khóc.


Là mẹ phải tự tìm cách tự cấp cứu cho con,vì khi xuất viện về,con lâu lâu lại ngừng thở,toàn thân tím ngắt


Là những hoang mang không biết giãi bày cùng ai,vì con 8 tháng rồi mà mẹ về vẫn chưa mừng,cử chỉ và vân động thua xa trẻ cùng lứa.


Là dịp để những người trong họ(nội)sẵn lòng ganh ghét,mà buông 1 câu tàn nhẫn"Ốm thì nuôi thành mập,khờ có nuôi thành khôn được không?"(vì con của mẹ lúc đó mập ú rất dễ thương.


Là cả 1 năm trời mẹ con ta không thấy ánh mặt trời,đèn trong nhà lúc nào sáng vì sợ con không biết lúc nào sẽ ngưng thở


Là những tháng ngày ra vào bệnh viện vì nhiều bệnh phát sinh của con.


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Là những khi vui còn hơn trúng số vì con bắt đầu bí6t đòi mẹ,biết làm trò.


Là những phút giây tự hào không kể xiết vì con béo ú,ai đi ngang cũng dừng lại nựng nịu con và hỏi mẹ về cách chăm sóc bé(khi mẹ kể con sinh có 1.6kg mọi người cò có vẻ không tin)


Là những giây phút vui đến phát cuồng khi con bật miệng kêu"Mẹ ơi!"


Là bao nhiêu nặng nhọc cả tinh thần lẫn thể xác đã tan biến khi mà con 2 tuổi,đi học và cô giáo đánh giá con bình thường như bao trẻ khác(chỉ là hơi chậm nói thui)


Là cơ hội để mẹ nhận ra ai thương mẹ con ta thật và ai chỉ là giả tạo.


:Rose::Rose::Rose::Rose:


VÀI DÒNG TRÊN CŨNG TẶNG CHO NHỮNG BÀ MẸ CÓ BÉ SINH NON,ĐÃ NUÔI CON KHÔNG NGẠI GIAN KHÓ