Con trai thương yêu của mẹ!


Tối qua mãi đến 12h mẹ vẫn chưa ngủ được, những đồng tiền dành dụm cuối cùng của mẹ để nuôi con đã sắp hết. Mẹ đã và đang cố gắng để tìm việc làm, nhưng có lẽ may mắn vẫn còn ở đâu đó xa tầm tay mẹ...Hic ..Hic... mãi mà vẫn chưa tìm được việc.


Sáng nay thức dậy, mẹ nghe giọng con hơi khàn, không trong trẻo như thường lệ. Mẹ đã nghĩ rằng chắc mới sáng sớm nên con chưa tỉnh. Vậy mà chiều nay nghe giọng con khàn đặc, thương quá và xót xa quá. Mẹ vẫn đang theo dõi xem con có sốt không...


Thế là điều lo lắng lớn nhất của mẹ là con hãy đừng bệnh trong lúc này đã xảy ra. Con thương yêu, mẹ sẽ cố gắng hết sức mình, mẹ tin là Đức Phật sẽ phù hộ cho mẹ con mình. Con thương mẹ hãy mau mau khỏe lên con nhé.


Con là niềm tin, là nghị lực, là lẽ sống của mẹ, con thân yêu.