Phụ nữ sau khi lấy chồng thật khác biệt so với phụ nữ chưa chồng. 1 trời 1 vực luôn ấy ạ

Lúc chưa chồng bị ốm nhẹ : bác sĩ đến tận nhà, truyền nước người yêu hỏi thăm ngay và mua đồ ăn đến nhà

Lúc đã có chồng và có con: Bị ốm cũng phải tự dậy mà nấu cơm, rửa bát, quét nhà, chăm con, không thiếu gì, chồng thì biệt tăm biệt tích cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Kệ vợ ở nhà với con

Khi đàn ông có được quyền sở hữu mình rồi, thật là buồn cười, họ kệ mình, không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ như lúc chưa cưới nữa...😒