Chào con của mẹ!


Ngày hôm qua bố mẹ đã dậy sớm lắm và hành trình đi khám bệnh tại bệnh viện PSTW của bố mẹ bắt đầu con à. Bệnh viên đông tới mức hơn 4h chiều bố mẹ mới khám xong những cái gọi là cơ bản con à. Bố mẹ không có bị làm sao hết! Nhưng bố mẹ không biết lý do gì mà con chưa về với bố mẹ nữa. Nhưng con à! Mẹ sẽ cố gắng đi tìm con, con chưa thèm tìm bố mẹ phải không? con hờn vì điều gì đấy? Mẹ sẽ không quản ngại xa xôi, vất vả để đi tìm con đâu. Con chờ bố mẹ nhé! Mẹ mong sao sớm tới ngày mẹ con mình gặp nhau lắm. Bố mẹ đều là người tốt và bố mẹ hứa là chăm sóc, yêu thương con thật tốt, con hãy mau về với bố mẹ con nhé! Mẹ mong con từng ngày! Lần này đi bệnh viện về sao mẹ tin tưởng vào việc mẹ sắp có con lắm. Chỉ cần nghĩ vậy là mẹ đã vui, hạnh phúc và tin tưởng lắm con à. Mọi lần mẹ đều có cảm giác vô phương hướng! Mẹ không biết nên làm sao nhưng giờ mẹ đang có câu trả lời rồi con ạ!


CON YÊU! HÃY MAU VỀ VỚI BỐ MẸ NHÉ!