Tôi và chồng đến với nhau khi đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Đó là chữ duyên. Tôi và anh cùng xa quê. Tôi sống và làm việc ở Hà Nội. Chồng tôi sau khi tốt nghiệp theo nhiệm vụ của tổ quốc vào công tác tại vùng 4, Hải Quân, Cam Ranh sau đó chúng tôi cưới nhau. là một phụ nữ cũng như bao người khác. Có công việc ổn định. . Nhưng. Sự mong mỏi tiếng cười trẻ thơ với vợ chồng tôi còn hơn cả kim cương. Có lẽ kim cương có thể dễ dàng tìm. Nhưng con cái là điều xa xỉ với chúng tôi. Cho tới năm 2011. Hành trình bệnh viện Từ Dũ đầu tiên của chúng tôi vào tháng 5/2011. Là cuộc tìm kiếm con lần đầu tiên. Chúng tôi được ghi danh và bắt đầu các xét nghiệm. Trong buổi sáng chúng tôi đã xong, ra về với niềm hân hoan 2 vc sức khoẻ bình thường. Và tiếp tục chờ đợi trong khắc khoải. Tới tháng 12/2012. Chồng tôi bị sỏi thận và lại hành trình Sài Gòn. Mổ tháng 12/2012. 

Sau khi sức khoẻ ổn định. Chúng tôi ra về và tiếp tục con đường tìm kiếm. Đi Phú Yên tiêm thuốc để trứng và tinh trùng khoẻ hơn. Nhưng kết quả còn số 0. Tôi tiếp tục câu chuyện này khi các bạn ấn theo dõi và chia sẻ để có động lực kể về cuốn tiểu thuyết hành trình kiếm con của tôi cho các bạn nghe.