Gấu con mới được 7 tháng tuổi. Bố mẹ vẫn bảo nhau, ít nhất là Gấu 2 tuổi sẽ có thêm em nữa là vừa, để có thời gian chăm lo cho Gấu, chuẩn bị thêm money để lo cho em Nhím. Mấy hôm nay mẹ thấy hay nôn ọe, mẹ bảo bố: Có khi lại có bầu thì...


Sáng nay mẹ thử que, 2v thật. Mẹ rối bời, ko biết nên buồn hay vui. Mẹ thương Gấu còn bé quá, tình yêu chưa chi đã bị san sẻ. Ít nữa mẹ bầu bì vất vả, hay cáu gắt lại không chăm cho Gấu nhiều được. Mẹ thương cả em Nhím tuổi Canh Dần thì vất vả.


Gọi điện cho ông bà nội, ngoại, ai cũng bảo: Thôi để mà đẻ, con nào cũng tốt, con cái là lộc trời cho...


Mẹ vẫn quyết định đẻ em Nhím mà, có bao giờ nghĩ đến bỏ em í đâu. Mẹ cảm giác em í là một người rất mạnh mẽ ( bằng chứng là vượt qua cả bác BCS cơ mà:Kiss:).


Mẹ lại bắt đầu lọ mọ lên mạng, tìm tài liệu chăm sóc thai, những gì mẹ tiếp thu được năm ngoái mẹ đã kịp quên hết rồi.


Mẹ yêu Gấu và Nhím. Dù thế nào thì cả nhà mình vẫn chào đón em Nhím 1 cách nhiệt liệt Gấu nhé.


Yêu Gấu nhiều nhiều:Kiss: