Chào các mẹ. Em đang khủng hoảng quá. Quả thực em vừa buồn. Vừa cảm thấy mệt mỏi quá. Ku nhà em độ này 31 tháng tuổi rất bướng. Hay nghịch xấu ví dụ như nhổ nước bọt. Đánh ban. Dễ cáu gắt. Hay đổ nc ra sàn. Em bảo nhe nhàng k bjo nghe mà lại còn nghịch tiếp. Như kiểu nhơn nhơn lại còn cười cười í các mẹ ạ. Bướng lắm. Mà em quát mắng lại khóc. Em k biết phải làm sao để trị đc và bảo con bỏ đc thói xấu này. Các mẹ giúp em với......


Mà dạo này cv em bận quá. 4Em cũng đang stress quá mà về con lại bướng chỉ muốn cáu thôi các mẹ ạ. Mà cáu với con xong lại buồn.....