thực sự lúc này em quá hoang mang, em đang là sinh viên năm 2 sống với chị gái ở sài gòn. sáng nay em vừa nhận được giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện ở trường, trong đó ghi em nhóm máu B, trong khi đó cả ba và mẹ em đều nhóm máu 0, em thực sự rất bất ngờ vì kết quả này . đọc các bài về nhóm máu thì em lại càng tuyệt vọng hơn, vì ba mẹ nhóm máu 0 ko thể sinh ra con có nhóm máu B, em thực sự hoang mang quá nếu em không phải là con ba mẹ thì sao. em tính sẽ đến bệnh viện xét nghiệm lại nhưng lại sợ kết quả vẫn vậy. lúc đó em sẽ không thể nghĩ là xét nghiệm nhầm. em ko dám nói với ai cả. . em cũng nghĩ đến việc kt ADN nhưng phí kt quá mắc em không thể trả nổi và em cũng đang sống xa gia đình nên rất khó để thực hiện điều đó.em ko biết mình nên làm điều gì đây?