Hiện tại em đang mang thai 14 tuần rôi và hiện tại em đang du học ở nước ngoài.


Em và bố đứa bé đã chia tay cũng gần 9 tháng rồi và anh ta khi chia tay vớii em liền yêu một người con gái con của bạn mẹ anh ta, cách đây hơn 3 tháng tui em gặp lại nhau trong một buổi tiệc và chuyện đó đả xảy ra. Sau đêm đó vài ngày sau anh ta gặp lại em và bảo rằng đó là sai lầm và em hỏi anh ta rằng chẳng lẻ tình cảm suốt hơn 2 năm qua đối với anh ta không là gi hay sao,và anh ta đã tra lời em rằng từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ yêu em cả,anh ta đến với em chỉ để quên người yêu cũ của anh ta và bây giờ anh ta đã tìm đưởc người con gái anh ta yêu va muốn chia tay với em ,em yêu anh ta cũng hơn 2 năm và đến bây giờ nói thật rằng em vẫn còn yêu anh anh ta mặc dù em biết anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của em,nhưng biết làm sao được chứ các chị,anh ta là mối tình đầu của em,và trong thời gian em yêu anh ta thì anh ta cũng đối xử tử tế với em. Và bây giờ em biết mình co thai,em hy vọng anh ta sẽ nghĩ lại và quay về bên em,em thật sự không muốn con em sinh ra không có bố.Nhưng các chi có biết khi em noi rằng em co thai anh ta đã bảo gì hay không,anh ta bảo em hỏi bác sĩ có thể bỏ đứa bé đươc hay không,nhưng mà em đang o nước ngoài mà các chị,lúc em đi khám bác sĩ bảo thai da 12 tuần rồi và ở nước ngoài khi thai nhi đã 12 tuần tuổi thì không thể bỏ đựoc nữa.


Em co người thân bên này nhưng hiện tại em chẳng dám nói chuyện em co thai nữa.Khi em nói là sẽ nói với gia đình em o Việt Nam và người thân của em bên nay chuyện em có thai,anh ta bảo chuyện này sẽ đến tai mẹ anh ta ở bên này.Anh ta không muốn,và em đã hỏi thế em phải nói với người thân em bố đứa bé là ai thì em sẽ phãi nói thế nào,và anh ta đã bảo là bố đứa bé đã bị đuổi về VN,em khong biết anh ta nghỉ gì khi nói ra câu đó.Và sau đó anh ta đã xin lỗii em về điều đó.Và rồi anh ta se chịu trách nhiệm về việc đưa tiền cho em đế em nuôi đúa bé,còn đối với em anh ta chỉ còn là trách nhiệm chứ hoàn toàn không muốn cưới em.Hiện tại anh ta đưa em về nhà anh ta ở và anh ta nghỉ hè về nhà mẹ anh ta,từ khi anh ta về nhà chỉ nhắn tin hỏi em vài câu,còn lại anh ta vẫn nói chuyện vui vẻ với người yêu của anh ta(người yêu và gia đình anh ta hoàn toàn chưa biết chuyện gì ca). Em đã nói cho anh ta tất cả cảm xúc của em nhưng dường như đối với anh ta những điều đó như gió thoảng qua tai.Hôm nay em đã hỏi anh ta một lần nữa rằng đối vói anh ta ngừoi yêu anh ta là quan trọng nhất hay không và mẹ con em đối với anh ta là gì,Và anh ta trả lời rằng đúng vậy người yêu anh ta là quan trọng nhất và đứa bé đứng thứ hai còn em thì anh ta mơ hồ không biết được.Và em nói rằng em sẽ quậy tung cuộc sống và tình yêu của anh ta,và anh ta đã nói ngược lại với em rằng nếu em làm vậy anh ta chỉ có nước bỏ xứ bỏ nhà mà đi.Bây giờ em không biết mình làm thế nào nữa,việc học của em bây giờ cũng gặp trục trặc,em cũng sợ không dám nói với gia đinh em ở Vn và người thân em bên này.Mẹ em đã lớn tuổi rồi,còn ba em thì rất gia trưởng ,em sợ em nói ra thì mẹ em không chịu nổi cú sốc này và nếu bây giờ em có về Vn thì có lẽ em cũng bi ba em đuổi ra khỏi nhà.Có lẻ em không còn chốn nào để dung thân nữa.Thật sự bây giờ em rất bế tắc,em chỉ muốn cả hai me con cùng chết đi để không phải chịu đựng những điều như vậy nữa.Từ khi biệt mình có thai đến giờ hầu như ngày nào em cung khóc và suy nghĩ rất nhiều.


Thật sự em cần các chị có thể cho em lời khuyên,chứ cứ tiếp tục thế này em sợ rằng mình sẽ điên lên mất và làm những điều dại dột