Hôm nay e buồn quá các chị ạ,sáng giờ đầu óc cứ đi đâu đâu.đành lên đây tâm sự với các chị cho nhẹ lòng


Số là chị gái e mang thai đồi bé trai.E hay thăm hỏi chăm sóc từ lúc chị e cấn bầu nên cũng mong ngóng 2 đứa lắm. Tới tháng thứ 7 thì bác sĩ thông báo thiếu ối, bị truyền máu song thai thế là phải mổ bắt 2 bé gấp.1 bé đc 2,2kg và 1 bé chỉ có 900gr.Lúc bắt hai bé ra bé 900gr khóc to lắm, to hơn bé lớn nữa.Nên lúc bệnh viện thông báo ấp lồng kính thì cả nhà vẫn cứ hi vọng là 2 bé sẽ khoẻ mạnh ko sao.


Được 1 tuần thì mẹ và bé lớn được xuất viện.Bé nhỏ vẫn phải ấp lồng kính nhưng thở khó khăn hơn.Nhà e cầu nguyện hi vọng rất nhiều, nhưng cuối cùng bé cũng bỏ gia đình e lại mà đi tối hôm qua.


Thật sự e là người theo dõi 2 bé từ lúc cấn bầu tới lúc sinh mà khi mất bé e còn shock ko chịu nổi huống gì là chị e.Chị ấy hôm qua nay như người mất hồn.Không khóc nổi nữa về quá mệt mỏi.E không biết lựa lời khuyên bảo chị sao nữa khi mới hôm trước đây e là người quả quyết với chị ấy là bé sẽ không sao đâu, bé sẽ khoẻ thôi.


E tâm sự cho nhẹ lòng, các chị có lời khuyên nào giúp e khuyên bảo chị e thì giúp e với.E buồn quá các chị ạ :((:((:((