Ngôn ngữ trần gian như túi rách


Đựng sao đầy hai tiếng “Mẹ Cha”.


Gửi con gái


Thi thoảng mẹ lại muốn viết vài điều cho con về những suy nghĩ hiện tại của mẹ, để con gái mẹ sau này lớn lên có thể biết rằng ba mẹ đã yêu và lo cho con ra sao.


Hằng ngày mẹ vẫn không thôi suy nghĩ về tương lai phía trước của gia đình nhỏ của mình và về tương lai phía trước của con.


Những suy nghĩ thôi thúc mẹ làm việc không mệt mỏi nó giúp cho mẹ vượt qua những nỗi sợ hãi mà trước đây mẹ nghĩ mẹ sẽ không bao giờ dám đương đầu và có lẽ mẹ sẽ không bao giờ làm được.


hằng ngày mẹ vẫn đang cố gắng vì con đấy con biết không.


Những ngày đầu đặt chân về sài gòn đông đúc này mẹ cứ chùn chân vì bao nhiêu nỗi sợ hãi cứ bám lấy mẹ. Mỗi ngày đi làm về đôi khi mẹ vẫn giật mình vì tiếng còi khi đang điều tay ga trên cầu sài gòn đông đúc.


mẹ nghĩ gì mà miên man thế!


Mẹ nghỉ làm sao để lo cho con những điều tốt nhất mà mẹ có thể làm cho con ngay cả hiện tại và tương lai phía trước nữa.


Khi mà mẹ đã bước vào cái độ tuổi quá ngũ tuần, mẹ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc, mẹ bị giật lùi bởi những sáng tạo trong ngành bắt buộc phải sáng tạo không ngừng này.


Lúc đó mẹ phải làm gì để tiếp tục lo cho con khi con chuẩn bị bước vào những ngưỡng cửa tương lai đang chờ đón con phía trước.


Mọi thứ điều phải lo khi con lớn thêm một chút nếu có đủ tài chính mẹ muốn sắm cho con một chiếc xe nhật đẹp, muốn cho con học ở trường tốt nhất, muốn cho con phát triển những năng khiếu trong tương lai với những lớp bồi dưỡng năng khiếu như học nhạc, thể thao, múa…. bất kể thứ gì con đam mê.


mẹ nghỉ nhiều lắm….


Mẹ ước nếu có phép màu mẹ sẽ là một người mẹ thật giàu có để được bên con mỗi ngày, để không phải nhờ ngoại nội chăm con cho mẹ đi làm nữa.


Để khi bước vào một nơi có thật nhiều đồ đẹp dành cho con gái mẹ không phải phân vân khi mua cho con những thứ mà con thích.


Gái yêu à


mẹ vẫn đang cố gắng từng ngày để điều ước của mẹ thành sự thật. Tuy không được giàu có nhưng chí ít mẹ cũng đủ kinh tế lo cho con những thứ tốt nhất.


Bây giờ mẹ luôn mong con khỏe mạnh và tươi cười mỗi ngày thôi.


Yêu con #bắp