Chào các mẹ, bé lớn nhà mình năm nay vào lớp 1, bé mới đi học hè đc 2 tuần, và hôm qua khi mình đi đón bé (mọi ngày bố đưa đón), thấy cô giáo bảo, con viết tốt nhưng nói chuyện nhiều mẹ ạ, con đang ngồi bàn 2 mà cô phải chuyển lên bàn đầu vì con nói chuyện riêng nhiều quá, nhất là giờ ngủ trưa, về nhà mẹ nhắc nhở thêm con. Ôi trời ơi, mình nghe câu này ko biết bao nhiêu lần từ khi con còn học mẫu giáo. Mình không biết phải xử lý kiểu gì với con nữa.


Con gái mình ngày bé thuộc diện chậm nói, đến 2 tuổi con mới bắt đầu biết nói, vì con nói muộn nên con nói rất rõ ko bị ngọng, bao nhiêu lần mình mong mỏi con biết gọi mẹ ơi, thì đến lúc này khi bé bắt đầu biết nói thì bé gọi mẹ ơi suốt cả ngày. Từ vui sướng khi thấy con biết nói rồi thì mình thấy đau hết cả đầu với con vì con nói nhiều nói suốt ngày. Khi bé đi học lớp 4 tuổi, lúc đó mình vẫn cho bé học trường tư, thì cô giáo thường phê trong sổ liên lạc cũng như cô trao đổi khi họp phụ huynh là; con tiếp thu nhanh, nhưng nói rất nhiều, hay nói chuyện với các bạn trong giờ ngủ trưa.


Ngay từ lúc này về nhà mình đã trao đổi với con; Mẹ hỏi; Ở lớp con nói nhiều thế, con không nên nói nhiều nhất là giờ ngủ trưa, lúc học bài con phải tập trung nghe cô giảng, còn giờ ngủ trưa con phải ngủ đừng nói chuyện làm các bạn mất ngủ.


Con trả lời; Bạn A, B, C cứ đòi con nói chuyện mẹ ạ.


Hic, hic. Sang đến 5 tuổi mẹ cho con vào trường công học để rèn luyện môi trường mới cho con tự lập, và mẹ cũng tiếp tục nhận được phản hồi của cô giáo về tật nói chuyện riêng của con. Thậm chí có lần tắm cho con thấy ở đùi con có vết đánh bằng thước tím bầm hàng tuần mới khỏi, mẹ mới hỏi cô đánh con à, con trả lời vâng.


- Tại sao con bị cô đánh?


- Lúc ngủ trưa bạn A cứ đòi con nói chuyện.


- À, nói chuyện trong giờ ngủ bị cô đánh là đúng rồi. Con thấy chưa, vì con nói chuyện riêng, con ko được ngủ mà lại còn bị cô đánh đau, đánh trước cả lớp thế thì xấu hổ lắm, lần sau con không thế nữa nhé.


- Bạn A cũng bị cô đánh chứ cô có đánh mỗi con đâu.


Ôi trời ơi con tôi.


Bây giờ vào tiểu học con lại tiếp tục như thế này thì mẹ phải làm sao? Có mẹ nào có con như mình ko chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm để con bớt nói chuyện riêng. Đau đầu vì con quá