Cứ tưởng ngày xưa mới có trọng nam khinh nữ chứ hoá ra bây giờ tình trạng này vẫn phổ biến quá mọi người ạ. Có bầu là ai cũng quan tâm xem là con trai hay con gái, con trai thì kiểu vui sướng còn con gái lại kêu là chồng yếu với này nọ, buồn cười thật. Mà nhiều người bề ngoài thì nói sinh con gái được nhờ nhưng đằng sau thì chả biết được là họ đang nghĩ gì. Tóm lại bây giờ cứ phải sinh con trai thì vẫn cứ là chắc ăn hơn, thậm chí chẳng cần con gái chỉ cần một bề con trai thôi cũng ngon. Mà rõ ràng y học đã chứng minh con trai hay con gái không phải cho yếu tố từ một phía chồng hoặc vợ rồi, vậy mà nhiều người vẫn cứ tư tưởng cho rằng phụ nữ mà không đẻ được đứa con trai nào là loại không biết đẻ. Nhiều nhà vì không có con trai mà gia đình lục đục, vợ chồng không còn hạnh phúc, nhà chỉ có bố là đẹp trai nhất nhà. Có những ông chồng vẫn vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chán chường rồi tìm rượu giải sầu. Buồn cho những người vẫn còn tư tưởng ấy, họ thật đáng thương. Chuyện giới tính đâu có quan trọng bằng chuyện đó là đứa con của họ, là kết tinh từ tình yêu của hai người. Cứ nghĩ phải có đứa con trai rồi có những người sinh đẻ dựa vào phương pháp chọn lọc tinh trùng của y học. Tất cả cũng chỉ mong có thể có được đứa con trai. Tivi bây giờ cảnh báo mất cân bằng giới tính ầm ầm rồi. Chỉ cần ít năm nữa thôi con trai có nguy cơ ế vợ là chắc chắn, thậm chí có khi còn phải nhập khẩu cô dâu từ các nước khác. Thiết nghĩ lúc đó con gái lại có giá, cứ nhìn bên Trung Quốc là rõ, việc quá trọng nam khinh nữ đã khiến cho đàn ông nước họ thiếu nữ giới quá nhiều dẫn đến tình trạng không mong muốn mà ai cũng biết. Nào mua bán người trái phép nhờ mang thai hộ, bắt người ở nước khác về làm vợ, đủ kiểu trên đời nghe phát sợ. Chỉ mong mọi người kịp thời suy nghĩ đúng đắn lại về tình trạng giới tính hiện nay.