Chào các Mẹ !


Nhóc nhà e 23thang, mới đi học mẫu giáo được 1 tuần thì bệnh, nghỉ 1 tuần sau đó đi học lại. Ngay hôm đi học lại , tối về bé có những biểu hiện rất lạ. Bé đòi gì không được là gào khóc, mặc dù ba mẹ nói để ba mẹ làm cho vẫn cứ khóc. Đòi thay áo quần nhưng khi mẹ đụng vào áo là hất ra, mẹ ko đụng nữa cũng khóc, đòi cởi áo..cứ vậy...em vật vã với con. Khuya 2-3h sáng dậy là khóc inh ỏi đòi sữa, mẹ cầm bình đi pha thì giật lại, rồi lại khóc. Làm cũng khóc mà không làm cũng khóc, nhưng con không pải khóc bình thường, con khóc gào, rồi đổ mồ hôi...vật vã..


Em đang stress lắm luôn, các Mẹ có con giống em không? cho em xin ý kiến với ạ.


Cảm ơn cả nhà.