Tình trạng giả vờ đau ốm của con xuất hiện cách đây cũng gần 2 năm rồi. Bắt đầu từ việc vào bữa, con ăn hết những món con thích, chừa món con ko thích lại, rồi ngồi ợ tới ợ lui, bảo no rồi, ko ăn. Ông ngoại thấy thế lại vẽ ra "chắc nó có vấn đề về tiêu hóa, thôi ko ăn nữa" (tóm lại là chiều cháu). Con bắt được thóp đó, bắt đầu ợ hơi, nôn đủ kiểu khi đến bữa ăn. Rồi sau đó giả vờ đau đầu, chóng mặt mỗi sáng khi chuẩn bị đi học. Bây giờ thì giả vờ "gẫy xương" và đi cà nhắc cả ngày. Mình đã rất kiên nhẫn, từ tốn giải thích với con. Và kể cho con nghe chuyện "cậu bé chăn cừu và con chó sói" suốt mấy năm nay. Tình hình vẫn ko biến chuyển. Chỉ còn có chiêu cả vú lấp miệng em là mình chưa dùng. Mọi người cho mình xin lời khuyên!