Mang thai lần đầu sau gần 2 năm ngóng con về, với em là niềm hạnh phúc nhất. Ngày ngày ngóng con, không biết con phát triển được như thế nào rồi. Do đặc thù công việc đi lại nhiều, con được 6t em bị ra máu nhẹ. 2 vc lo lắng vào viện ngay, nằm điều trị được 5 ngày con khoẻ, nhịp tim tốt, bsy cho xuất viện. Từ đó, bố con k cho mẹ làm gì, nấu ăn giặt giũ, quét dọn, đưa đón mẹ đi làm. con ơi, mẹ đếm từng ngày mong con tròn 3 tháng để con qua tam cá nguyệt đầu tiên. Vậy mà mẹ đi siêu âm độ mờ da gáy, lúc đó con gần được 12t thì bác sỹ báo tim thai âm tính. Thai luu hon tuan roi. Mẹ khóc không thành tiếng nữa con ơi. mẹ k tin vào tai mình nữa, mẹ bắt bố đi siêu âm mấy nơi nữa vẫn kết quả đáng sợ đó. Sáng mai bố đưa mẹ vào trung tâm csssss để lấy con ra đưa con về nghĩa trang. Mẹ k hiểu sao ngậm 2 viên thuốc bác sỹ đưa mẹ bị buồn nôn, chóng mặt, nhịp tim bị rối loạn. Họ nhanh chóng đẩy mẹ xuống cap cuu bv sản nhi như kiểu sợ bị trách nhiệm vậy. xuống sản nhi mẹ lại đỡ đau, chắc tác dụng của thuốc giảm đau uống lúc chiều. Lại về phòng nằm chờ tử cung mở. Tối 1h30 mẹ thức dậy bị ra máu nhiều quá. Thì ra con bị ra rồi. Mẹ có lỗi với con. con nhỏ bé, mong manh, tím xanh. mẹ khóc rồi kêu bà ngoại gói con lại. mẹ lê lại phòng bác sỹ đang ngủ gọi họ. Sau đó mẹ được cho vào phòng thủ thuật. Đau lắm Tun ah. nhưng mà nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần được. Tun của mẹ, mẹ xin lỗi con, con là sinh linh bé bỏng đáng lẽ mẹ phải bảo vệ con được, nhưng mẹ không làm được. Sau đó, mẹ được đưa về phòng toàn các chị cũng bị như mẹ, đông quá nằm ghép giường. Mẹ đau lịm đi một lúc mẹ mơ thấy con. Tun của mẹ được sinh ra, bsy đưa con cho mẹ bế, mẹ cho con bú nhưng mẹ không có sữa. rồi tự nhiên hình ảnh của con mờ đi. mẹ giật mình tỉnh giấc rồi mẹ lại khóc. Mẹ xin lỗi con. Chiều nay bố đưa con về nghĩa trang, con ngoan của mẹ, mẹ sẽ luôn nhớ về con, luôn có con trong tim mẹ