Trước kia khi chưa có gia đình, mình cảm thấy rất bức xúc khi nghe tới nhưng câu chuyện mà ba mẹ không cân bằng tình cảm giữa nhưng đứa con. Mình cho rằng con nào cũng do mình sinh ra thì việc công bằng về tình cảm giữa các con luôn được đảm bảo. Tuy nhiên hiện tại mình có 2 bé trai một bé 7 tuổi và một bé 4 tuồi. Yêu tất nhiên cả 2 con mình đều yêu, đều thương và cố gắng công bằng nhất có thế. Nhưng thật tâm mà nói mình thấy tình cảm mình lại dành nhiều cho đứa con thứ 2. Nếu bất chợt gặp hình ảnh cảm động nào đó về tình cảm mẹ con hay điều gì tương tự vậy là mình lại nhớ tới bé. Mình rất phiền lòng với cảm giác ko công bằng. Nhưng mình không biết làm thế nào nữa.