Chào các mẹ,


Mình có đứa cháu trai, cao ráo, trắng trẻo, từ bé luôn ước mơ trở thành nghệ sĩ, rất thích chơi trò thầy giáo dạy học sinh. Giọng nói của cháu nhẹ nhàng, nên các bạn cùng lớp thường true đùa gọi cháu bằng 'chị'.


Gần đầy, cháu tỏ ra buồn chán và tâm sự với bố mẹ rằng, cháu thuộc về thế giới thứ 3. Gia đình đã cho cháu đi khám Nam khoa, sau khi làm các xét nghiệm theo yêu cầu, bác sĩ khẳng định cháu 100% là đàn ông và có tư vấn cho cháu hiểu. Tuy nhiên, cháu không chấp nhận kết quả và vẫn luôn khẳng định mình không phải là đàn ông, cháu còn chia sẻ đang có 'người yêu' là 1 bạn nam.


Rất hoang mang, bố mẹ cháu đã khuyên nhủ cháu tin tưởng vào bác sĩ, nhưng cháu kiên quyết không?


Có bạn nào biết trường hợp tương tự xin chia sẻ để gia đinh anh chị mình được học hỏi kinh nghiệm. Mong chờ nhiều.