Nhật ký cho con tớ trau chuốt từng từ , nhưng chuyện đời thực đôi khi khác xa, chẳng dám viết ra sợ sau này con buồn chứ chuyện thựctế thì....


Nói toẹt ra là hai vợ chồng cũng chục chặc đường con cái, cũng tốn vào đó một khoản tiền để có thể như hôm nay.... nhưng quan trọng nhất là phúc phận nhà ta còn dày lắm. Ngày báo tin mang bầu trở lại chồng lo hơn mừng, cắt thuốc, bắt kiêng, vợ ngén chăm sóc ghê lắm. Hạnh phúc chỉ thực sự khi tớ báo con đã có tim thai.Đang đi làm lão chồng cũng nhảy bổ về để ôm hôn vợ con, và từ đó trở đi điệp khúc mỗi tối đều là : " con gái yêu của ba ơi, lớn nhanh nhanh ba mua đồ ăn ngon cho, ba mua quần áo đẹp cho" . Mà thực sự lúc đó đã biết trai hay gái gì đâu, nhưng để tránh mừng hụt lão cấm vợ không được bế ẵm trẻ là con trai ( tâm lý sợ lây), có lỡ ắp hộ nhà người ta một cậu thì có buồn vệ sinh cũng tự vác nó vào nhà vệ sinh mà xoay sở.


13 tuần vợ đi siêu âm về thông báo : " con zai nhé" . Lão trả lời cụt lủn : " bác sĩ siêu âm nhầm"


Và tối tối lão vẫn : " Gái rượu ơi, hôm nay mẹ con có chịu ăn không? "


17 tuần , có vẻ sốt ruột nên đòi đưa vợ đi siêu âm cho bằng được, ngồi lì trong phòng siêu âm dù bác sĩ nói : " anh kia không phận sự ra ngoài cho đỡ chật" . Thế mà mặt cứ dầy lên . Bác sĩ đang siêu âm thì lão kêu lên : " chim to thế nhỉ" , làm bác sĩ quay ra : " đúng rồi chim nó đấy" . Đưa vợ ra xe mặt lão hớn hở : "số mình sướng thật, giao ước cũ em nhớ nhé". lúc đó tức chỉ muốn nhày dựng lên đánh nhau cho đỡ ức chế. Chẳng là cái giao ước lão tuyên bố với mẹ vợ "vợ con mà sinh con gái hai năm liền con bê nước tận miệng, tắm cũng không phải kỳ. còn sinh con trai đành nhờ mẹ sang chăm con mẹ"


Từ ngày đó tới nay, các mẹ có hiểu hổi không , từ việc tối nào cũng trò chuyện thành thuy thoảng mới trò chuyện vài câu với con. ..Mỗi khi ra đường thấy con gái nhà người ta là phải phán thêm một câu : " nhìn con gái thích thật, nhìn đấy mà cố học nhé"... mỗi lần anh chị đưa các cháu về là y như rằng tối đó một bài ca muôn thuở " em cố lên, bận sau sinh cho anh một công chúa giống như các chị, em mà không sinh được là anh sẽ đi kiếm ngoài đấy" . Mẹ chồng thấy hai đứa khó khăn giờ bầu con trai hí hửng lắm, thuy thoảng gặp trẻ hàng xóm lại : " tới tết là cu Tuân cũng bằng này", rồi dặn chồng chuẩn bị kinh tế để khao con trai, chồng bảo lại : " mẹ đi mà chuẩn bị , con chỉ khao con gái thôi"


Cho tới hôm qua hai vợ chồng ngồi xem một bộ phim có anh chàng vì yêu một cô gái không được mà " tịnh thân", buột miệng hỏi lão : " anh có bao giờ làm thế vì một cô gái không" , lão trả lời : " anh sẽ làm thế nếu em muốn nhưng với điều kiện em phải sinh cho anh một cô con gái, không anh còn để đi kiếm ngoài chứ" ... Tức không thể làm gì hơn ngoài việc xin lão tí tiết.....


Nghĩ thương nhóc con trong bụng lắm, tức lão chồng suy nghĩ nhiều lúc thiển cận nhưng mỗi lần như thế cũng tự an ủi con: " nói vậy thôi, ba yêu cún lắm".... Chồng ơi là chồng : con cái là lộc trời cho, đừng có như thế nữa, có ngày mẹ con nhà này tống ra đường hẳn đấy