Em đang rất bối rối và đau khổ. Em mong rằng khi mọi người đọc xong bài viết này hãy cho em một lời khuyên để em có thể đưa ra quyết định tôt nhất lúc này


Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Bố mẹ em là giáo viên, nên từ bé cũng được giáo dục nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn em luôn là đứa con ngoan trò giỏi, chăm chỉ học hành. Học hết năm thứ 4 đại học mà em cũng không biết yêu đương, đi chơi nhiều (dù hình thức em cũng ổn) cao rao và ưu nhìn. Em luôn tâm niệm sẽ học cho tốt và ra trường tự kiếm việc làm, và tình yêu sẽ đến. Nhưng hình như may mắn không mỉm cười với em. Khi em vừa trường ra cách đây 2 năm bố em qua đời, có rất nhiều sóng gió lên gia đình sau đó. Nhưng em cố gắng và bản lĩnh vượt qua tất cả, để hôm nay em có một công việc tốt ổn đinh. Và dành được học bổng một chương trình cao học liên kết với nước ngoài. Nhưng giờ đây lại một nỗi đau nữa mà em phải chịu đựng mặc dù do chính bản thân em tạo nên.


Em quen anh ta một thời gian ngắn, chưa hiểu nhiều. Trong một lần gia đinh em có người thân bị mất và em nhờ anh ta đưa về. Và hôm đó, trong không gian chỉ có hai đứa anh ta tìm mọi cách đưa em lên giường, em đã không bản lĩnh...Em đã 25 tuổi và luôn tâm niệm giữ gìn, nhưng em ko hiểu bản thân em lúc đó. Có phải vì em quá xúc động khi a ta đưa em về quê trong thời tiêt khắc nghiêt, đường rất xa hay vì em cũng có những ham muốn hay anh ta quá từng trải. Em rất sợ hãi và trách bản thân mình tối hôm đó. Nhưng a ta hứa sẽ làm đám cưới nếu có hậu quả và sau đó cũng rất tôt với gia đình nhà em. Em ko đề phòng j và không uống thuốc. 15 ngày sau em thử 2 vạch và báo cho anh ta biết, anh ta ko chối bỏ trách nhiệm, nhưng một mực muốn em đi giải quyết. Em hỏi lý do thì anh ta nói chưa cưới được vì chuyện gia đình và đẻ ra đứa bé sẽ khổ. Em thương xót jọt máu trong bụng nên tìm địa chỉ về quê anh ta để gặp bố me anh ta nhưng chưa kịp tìm gặp thì em phát hiện ra sự thật là anh ta đã có vợ và con gái ở quê.


Anh ta thì em ko luyến tiếc gì nữa. Nhưng jot máu em mang trong mình phải thế nào các chị?


nếu em bỏ nó em sẽ đau khổ và không biết có tha thứ cho mình được không. Em theo phật giáo rất tin luật nhân quả.


Nhưng nếu em giữ nó em sẽ làm người mẹ đau khổ của em gục ngã, làm mất đi danh giá của gia đình. Gia đình em nổi tiếng gia phong, nề nếp ở quê


lại còn tương lai nưa, thang 6 em phải ra nước ngoài 1 tháng hoàn thành khóa học. Luc đó cái thai là 4 tháng. Nếu ju lại em sẽ phải bỏ học. hơn nữa, đứa trẻ sinh ra sẽ không có bố chăm sóc. và nếu vợ anh ta biết thì là phụ nữ sẽ rất đau khổ và tổn thương, em ko muốn làm ai khổ thêm nữa


Thực sự em đang không có lối thoat, các chị cho em biết phải làm thế nào???


xin cho em một lời khuyên để em có thể quyết định. Em đã sai trong phút chốc mà bây giờ nỗi đau cứ dày vò em. Xin hãy giúp em