(Chuyện qua rồi giờ mới kể)

Con tự làm bì lì xì và đem đi bán (tiền bán được: 20% cho bữa ăn gia đình, 80% vào quỹ Tết tử tế).

Mẹ chỉ đứng từ xa quan sát và chụp hình thôi... nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. Thực sự mẹ cũng ko ngờ, các con rất mạnh dạn, xông pha và bán hết khi chưa đầy 1 tiếng.

Thực lòng là mẹ KHÔNG mong các con bán được (sợ con sinh tự mãn), chỉ có ý định cho con trãi nghiệm khoảng hơn 1 tiếng ngoài chợ, nhưng kết quả ngoài sự tưởng tượng của mẹ. Cảm ơn các cô, chú đã thương và ủng hộ để con được về sớm hơn dự định, còn ko lấy tiền thừa nữa ạ.

Biết ơn các con đã vô cùng hợp tác, biết ơn tất cả đã cho mình cảm giác khó quên của ngày hôm ấy.

Fb: Minh Toàn

hình ảnh