:D ĐỪNG ĐỌC nếu chị em thuộc nhóm sợ lấy chồng hoặc đội nào bị bệnh tim (y) :D



Hôm Hà Nội siêu lốc, nhiều cây đổ, mưa gió vùi dập phố phường và làm rất nhiều xoài trong các ngôi chùa bị rụng, nhà mình ăn món bún cuốn cho nó trang trọng và phù hợp với 1 ngày mưa gió. (y)


Con Gấu thì đang mọc 2 cái răng chó, sốt lừ đừ từ tối hôm trước, thỉnh thoảng sốt cao quá nó óe mồm lên vài câu rồi lại ngủ. Nhà có cái nhiệt kế điện tử, mua 50K, dí vào nách nó 1 lúc nó kêu tít tít và báo con sốt 37 độ 8. Cả nhà tranh thủ ăn tối nhanh nhanh để tối còn phục vụ con nếu nó sốt. mình và chồng tranh thủ xem bộ phim "Những thiên thần của Charlie" vì xem từ đầu tuần tới giờ chưa xong. Vừa xem vừa nói chuyện với con gái cho nó đỡ buồn. :3


Mới ăn tới cái thứ 3, con Gấu ngồi im tự nhiên ngả vào lòng mình, mình bảo hay cho nó đi ngủ,rồi bỗng dưng thấy con co giật, hét toáng lên "Anh ơi con co giật". >"<


Đời mình trước khi mình đẻ con nghiên cứu bao nhiêu bí kíp cấp cứu trẻ con hóc xương, đuối nước, ho sặc, điện giật, đứt tay, gãy xương,.... Hình như có đọc tới trường hợp con sốt co giật nhưng con Gấu có ốm bao giờ đâu nên cũng chỉ lướt qua. Hôm đó thấy thực tế vậy vãi quá. Vứt vội cục bún đang đút vào mồm để phi ra ôm lấy con đặt lên giường, áp vào má nó rồi gọi tên nó rối rít. Chả hiểu tại sao làm thế nữa.