Đến giờ, khi đã lớn e mới thấy tiếc tuổi thơ của quá các bác ah. E là thế hệ đầu 9x, nhưng tuổi thơ của e nó dữ dội lắm. Chả là e sinh ra và lớn lên ở quê, nhà nghèo, bố mẹ đi làm suốt ngày cũng ít quan tâm đến con cái, cả tuổi thơ của e gắn với mấy trò nghịch ngợm của trẻ con cùng với mấy đứa trong xóm nhỏ, nào là chơi khăng ( e con gái nhưng chơi các trò con trai siêu lắm ạ :p), chơi Bắn Bi, chơi Vòng chun, chơi đập ẢNh ( pokemon ý), rồi chơi Đồ ( đồ cứu, đồ tượng...), chơi rồng rắn lên mấy, thả đỉa ba ba, chơi ống phốc, đi chấm chuồn chuồn, rồi thì đi bắn chym ( bằng súng cao su ạ) chiều đến chơi thả diều, bác nào ở quê thì biết đi chơi cùng lũ bạn chăn bò thì có biết bao nhiêu trò hay ho... kể các trò mà e chơi ngày xưa thì e có cả bồ luôn ý. Giờ nghĩ đến thời "huy hoàng" ấy của e thì chỉ biết tiếc hùi hụi, nó chỉ còn trong tiềm thức của mình thôi.


Trẻ con bây giờ sinh ra trong thời đại công nghệ, chúng không biết đến những trò chơi như chơi chắt, chơi chuyền, chơi rồng rắn lên mây... mà chúng chỉ biết đến TV, smartphone, internet.... đặc biệt trẻ em ở thành phố là càng lạ lẫm với những thứ dân gian đẹp đẽ đó. Cuộc sống ngày càng thương mại hóa, khi cha mẹ các e bận công bận việc cũng ít có thời gian quan tâm, hay đưa các con đi chơi, đó là thiệt thời của các e và là những khó khăn của cha mẹ


Nhưng khi đọc bài viết này, mẹ nên nằm lòng những cách giữ lại tuổi thơ cho con, mỗi thời mỗi khác, để sau này lớn lên, các con được biết mình đã từng lớn lên như thế nào, được cha mẹ yêu thương như thế nào và kiểu j cũng có những phút giây " đáng nhớ" khiến con cười rụng rốn KHÔNG NGỜ NGÀY XƯA MÌNH LẠI ĐÁNG IÊU NHƯ NÀY


1. Hãy cố gắng viết nhật ký khi mang thai


Nó chỉ đơn giản là 1, 2 dòng kiểu như tuần thứ 6 con đến bên mẹ, cảm giác mẹ thay đổi từ thể chất đến tinh thần như thế nào, cha chăm mẹ như thế nào thì hãy viết ra.... nhất định lớn lên con sẽ hiểu được con có mặt trên thế gian này đáng yêu như thế nào


2. Chụp những bức ảnh đầu tiên khi con chào đời


Điều này rất thiêng liêng đấy nhé, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cuối cùng mẹ con đã được gặp mặt nhau


3. Viết về từng ngày tháng nuôi con


Những ngày con ốm con đau, những hành động dễ thương của con, ngày con biết lẫy, biết bò hay lúc con mọc răng khóc quấy suốt ngày.... nhớ kèm theo ảnh minh họa mẹ nhé


4. CHụp, quay lại những ngày, những địa điểm đưa con đi chơi, dạy con những thứ xung quanh từ lá cây ngọn cỏ...


5. Khi con biết cầm bút cho đến lúc đi học hãy giữ lại tất cả những gì thuộc về con


Khi bé biết cầm bút cũng là lúc con viết ra những gỉ những gì mà mẹ khó hiểu được, khi con lớn hơn chút, con vẽ con tô màu thì mẹ nên giữ lại tất cả những tác phẩm ấy của con, qua từng ngày mỗi bức tranh cũng nói lên sự phát triển của con đó, me nào giữ tranh của con lấy ra so sánh thử xem có phải con lớn lên từng ngày không nào


6.Cho con tham gia học các môn năng khiếu để khám phá bản thân, chỉ nên cho con học lâu dài môn j con thích: võ, vẽ, bơi lội, múa, hát... tuổi thơ của con sẽ phong phú hơn


Khi cho bé học những môn ngoại khóa như vậy, mẹ nên theo chân con từng ngày. Ví dụ như học vẽ, mẹ hãy đóng khung những bức tranh đẹp của con treo lên, nhớ ghi chú thích ngày tháng năm và nội dung bức tranh. Những bức tranh khác hãy cất đi, sinh nhật lớp 9 hãy tặng con. chắc chắn con sẽ vỡ òa trong hạnh phúc với tuổi thơ của mình được mẹ nâng niu và giữ gìn như vậy đó


Mỗi người có cách lưu giữ kỉ niệm khác nhau, nhưng dù có bận rộn như thế nào thì mẹ cũng nên cất giữ cho bé những khoảnh khắc tuổi thơ nhé!


Ví dụ như bức tranh này đem đóng khung thì tuyệt vời lắm nhé





webtretho