chào các bố các mẹ. nhà em có thằng cháu được 5 tuổi mà lì kinh khủng. hôm nay nó cầm dép đánh và ném em. em gọi nó ra bảo nó xin lỗi. nó nhất quyết không nói. hỏi nó có nói không. nó bảo không, xong mặt nhăn nhăn sắp khóc. nó định chạy em cầm tay lôi lại bảo nó xin lỗi nó vẫn nhất quyết nói không. em bảo xin lỗi đi rồi thả, nó vẫn nói không. thỏa hiệp mọi điều kiện sở thích của nó nó vẫn không chịu nói xin lỗi. xong nó khóc rồi lấy chân đá em. cũng bị mấy lần như thế rồi. các bố các mẹ có cao kiến gì chỉ em với. chỉ muốn tìm cách để sửa tính đấy cho nó chứ nhìn bố mẹ nó đánh nhiều cũng thấy tội mà đánh đau nữa chứ, không phải con mình nhưng vẫn thấy xót, với lại cũng làm kinh nghiệm dạy con sau này. em cám ơn các bố các mẹ nhiều.