Con em năm nay vào lớp 1, bình thường ở nhà con rất hoạt bát, năng nổ trong mọi việc, ca hát tối ngày tuy vậy bạn ý rất nhạy cảm. Từ khi bước vào lớp 1 con biến thành một con người hoàn toàn khác, nhút nhát và rất trầm tính. Em lo quá! Tìm hiểu mãi lí do xem con có bị cô giáo mắng hay bị các bạn bắt nạt không. Kết quả là cô và các bạn đều bình thường nhưng bé nhà em vẫn cứ khóc lóc khi đi học và không kết nối được với các bạn trong lớp. Các mẹ có cao kiến gì không? Em nhìn con thương quá. Cuối tuần này em định tổ chức một buổi gặp gỡ với vài bạn trong lớp. Không biết có hiệu quả gì không? Không biết có phải cho con đi khám tâm lý không nữa!