Con nhà em 7m rồi mà nhẹ cân quá ( 7kg2 cả quần áo). Cô nàng chảnh ăn ghê lắm, lại còn hay bị táo nữa chứ. Mình cũng muốn chăm con theo cách của mình nhưng vì phải đi làm từ sáng đến tối nên nhờ bà nội. Bà nội chịu khó, sạch sẽ nhưng cũng rất "duy ý trí " và không tin tưởng con dâu, cứ hay bĩu môi, cười nhạt bảo " hử, mẹ nó khoa học, cứ khoa học cái kiểu này rồi đến lúc con nó suy dinh dưỡng thì biết mặt", và bà làm theo cách của bà. Thế đấy, Hồi mới cho ăn dặm, mình phải kéo cả Ox vào giải thik thì bà mới không cho muối vào bột, bây giờ thì chuyển sang đường. Bà cứ hay bỏ đường vào thức ăn cho cháu, bà bảo không có đường bà không cho nó ăn được, mẹ nó giỏi thì ở nhà mà chăm. Bà bảo đường làm từ mía nó tốt chứ có độc hại gì đâu, trẻ con ở quể toàn ăn cháo đường có sao đâu. Dạo này con lại ba ngày mới đi ị một lần, bà bảo tại sữa mẹ nó nóng (mà bay giờ con có bú mẹ mấy đâu), giải thik để bà cho con ăn thêm rau quả, thế là ngày nào bà cũng cho con ăn bột với rau khoai nước sương hầm, ăn chuối, chắc tại ngán nên con chằn, cứ ngậm hoặc phun mưa làm bà sốt ruột và kêu mệt. chủ nhật mình đổi món cho con bằng cách nấu thêm súp khoai, đánh bơ với sữa thì con thik và ăn được nhiều hơn ( mặc dù cũng có lúc mải chơi nên ngúng nguẩy). Ý kiến với bà là đổi món cho con thì bà lại chiến dịch rau mùng tơi + cà rốt + củ cải đỏ + khoai tây luộc rồi nghiền ra trộn với thịt, nước xương, còn nước luộc pha với sưã. Mình nếm thử thì thấy vị nó cứ ngang ngang, không biết có phải vì thế mà cón vẫn không chịu ăn hay vì lý do khác. Ba nó ý kiến là "bà thử không làm tổng hợp nhiều vị như thế, chia ra để thay đổi, thì bà bảo là ăn kết hợp thế mới nhiều chất xơ và nhiều vitamin. Buổi tối đi làm về thì con chỉ bám riết lấy mẹ và đòi ngậm ti mẹ (mình đi làm nên sữa cũng không nhiều). Mình tính nấu súp hay cho ăn nhẹ cái gì đó thì bà lại làu bàu " mày mà cho ăn được à" hoặc "đêm rồi con ăn uống gì nữa".......Cố tình cho con ăn, thì hai mẹ con cứ đánh vật vớ nhau, bà thì làu bàu " đấy ở bà thì cả ngày chả nghe thấy tiếng khóc, mẹ nó về lại ầm lên", đăt con ngồi vào xe tròn tập đi vì con thik được như thế thì bà bảo " cứ đặt nó thế rồi nó quen, bà ở nhà không chiều thế được"


Nghĩ thương bà cả ngày vất vả với cháu, nên nhiều khi cugnx nhịn, chiều bà chứ lúc đó mà nói ra câu gì thì hóa ra công cốc lòng bà.



Tối qua, mình tính là sẽ làm sẵn thức ăn để vào ngăn lạnh, ngày hôm sau bà chỉ việc hâm nóng và trộn cho con ăn nhưng bà có vẻ không hài lòng, bà cứ làu nhàu đá thugns đụng nia nên mình chỉ ninh nước dùng thôi. Sáng nay bà lại làm món thập cẩm quen thuộc, nhìn đã thấy ngán, con thì bị ho và hơi ấm đầu, mình cắt một lát chanh đào ngâm với mật ong từ lâu, đem hấp rồi lấy ra hòa ít nước bón cho con vài thìa nhỏ ( mình cũng biết là mật ong không tốt cho trẻ dưới một tuổi nhưng chỉ cho uống ít và tinh dầu của chanh thì rất tốt, với lai lần viêm họng trước cho đi bs, uống kháng sinh rồi bị táo nên lần này mình chưa cho uống vội). Nhưng cũng chỉ được một ít thì phải đi làm, nhờ bà cho con ngậm trong ngày thì bà không hợp tác, bà bảo cho đi bs, con nó bị táo lại còn cho uống mật ong, mẹ mày thik thể hiện mà chả hiểu thế nào cả.


Giờ ngồi công ty xót ruột con gái quá mà chưa biết phải làm thế nào cả, các mẹ đi làm thì nuôi con thế nào nhỉ ??