Các mẹ ạ,


Em năm nay 26, chồng 30 tuổi, mới cưới nhau đc hơn 1 năm


Tháng vừa rồi em bị chậm 15 ngày, vợ chồng thả được nửa năm rồi, thử que thì thấy 2 vạch


Nhưng em thấy chồng em không vui không buồn, rất bình thường, cũng không có ý định đưa vợ đi khám, hay quan tâm hỏi vợ thấy thế nào? thèm ăn gì?


Em lấy chồng xa, 2 vc ở với bố chồng, cuộc sống của họ hàng bên chồng em ko tình cảm, nhưng em cũng không lấn cấn nhiều, quan trọng là ở chồng mình thôi. Nhưng phản ứng của chồng làm em buồn quá các mẹ ạ


Hnay chủ nhật, chồng em vẫn hẹn bạn bè đi chơi, rồi chuẩn bị kế hoạch đi sapa chơi (với mấy ông bạn). Mọi ng cứ bảo chồng em 30 chắc mong có baby lắm rồi, nhưng em không thấy như vậy.


Nói thật là em thấy cô đơn lắm các mẹ ạ, khi em ngồi gõ những dòng này, chồng em vẫn đang đi chơi với bạn.


Bản tính em là con ng khá độc lập, bình thường, chồng đi chơi em cũng đi cùng bạn bè, hay tự tạo niềm vui cho mình như tập nhảy, nghe nhạc, đọc sách. Nhưng sao giờ em nhạy cảm và thấy tủi thân quá.


Khi các mẹ thông báo có bầu, các bố có hành động như chồng em ko?