:Sick:hik chẳng biết nói thế nào nhưng chắc ai làm mẹ cũng hiểu cái cảm giác mỗi khi con ị, săm soi phân của con, thấy ko đẹp ,ko ổn thì thở dài, đằng này bé nhà e bị loạn khuẩn hơn 2 tháng nay rồi, chạy khắp nơi Nhi rồi , Bạch Mai rồi, ai mách gì cũng làm rồi, vẫn chẳng khỏi, bây giờ bé đang uống men vi sinh của BV Bạch Mai, uống sữa Enfalac lactofree vẫn k khỏi, bà đổ tại sữa mẹ làm con bị tiêu chảy, mẹ cũng đã tìm hiểu trên mạng, vắt hết sữa trong đi rồi mới cho con bú, mọi người gây áp lực bắt mẹ ko cho con bú nữa, con mới 4 thág tuổi, còn bé bỏng lắm, thử được 1 hôm, 5 tiếng liền mẹ trốn con,bắt con ti bình, lúc vào phòng nhìn con, ôm con trong lòng mà ngân ngấn nước mắt, hai bầu vú căng cứng, mẹ lặng lẽ vắt sữa đổ vào toa lét, cái máy vắt sữa đắt tiền là thế mà sao hai đầu vú mẹ cứ đau rát, ko êm ái như lúc con ti, cố phải vắt đúng bằng số lượng mà con bú bình để khỏi bị mất sữa nhưng chắc vì căng thẳng nên chẳng vắt được mấy vì đau, bế con trong lòng, mặt con buồn thiu, thỉnh thoảng lại mếu máo, con chẳng chơi vui vẻ như mọi khi, khóc rẫy lên khi bà cho bình ti vào, thương con quá, mẹ lại vắt bớt sữa đầu đi cho con ti, con ngậm vội ti mẹ tay níu chặt cổ áo như sợ mẹ trốn mất, ti no, ti đã con lại vui vẻ, chơi ngoan, lòng mẹ lại như xát muối. Cầu trời lạy Phật cho con nhanh khỏi