Chào mọi người, em chỉ muốn tâm sự một chút


Chả là nhà chồng em có hai con trai, chồng em là trưởng. Nhà chồng ở Bắc Giang còn vợ chồng em thì làm và ở trên Hà Nội. Em thì có 2 bé, một gái một trai rồi


Năm vừa rồi, chú em chồng chẳng may tai nạn mất mà chưa vợ con gi. Bố mẹ chồng cũng buồn lắm, họ hàng và bố mẹ chồng giờ có ý muốn e sinh thêm con cho đông vui


Nhưng em nói thật, sau khi sinh bé gái đầu tiên, em lỡ kế hoạch bé thứ 2, siêu âm mấy lần đầu thì toàn bảo con gái, áp lực ghê gớm vì mọi người ở quê muốn có cháu trai, may mà đến tháng thứ 4 siêu âm lại thì là con trai, giờ con gái em thì đã 6 tuổi còn con trai thì 3 tuôi


Sinh con và nuôi 2 đứa đều vất vả vì suốt ngày ốm đau, còi cọc mà ông bà hai bên đều ở quê xa nên em ám ảnh chuyện nuôi con và sinh con tiếp lắm rồi


Em giờ chỉ muốn tập trung nuôi 2 bé ăn học tử tế và tập trung làm ăn chứ không muốn sinh thêm


Nhưng giờ cứ về quê là mọi người lại bảo sinh thêm con, chồng em cũng có ý muốn em sinh thêm


Em phải làm sao ạ :(