1. Người ấy không phải con, con cũng không phải người ấy, suy nghĩ của con không nói gì, làm sao người ta hiểu? Con cần gì, muốn gì, thích gì, ghét gì, cứ nói ra, có thế người ta mới biết.

2. Con gái nhất định phải chăm lo cho sự nghiệp của chính mình, bất kể kiếm được nhiều hay ít, vì công việc chính là cách thể hiện giá trị cuộc đời. Con chỉ ru rú ở nhà, đàn ông sẽ có cớ mắng con: "Là tôi nuôi cô".

3. Tình yêu không phải truyện cổ tích, không phải lúc nào cũng có happy-ending. Nếu con đã chọn tình yêu thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng rất có thể tình yêu sẽ mang đến cho con những nỗi buồn.

4. Các con còn trẻ, chưa nên hứa hẹn quá nhiều. Yêu là tin tưởng, tin rằng người đó sẽ luôn yêu con. Đừng bắt người ấy thề thốt bởi hiện thực vô cùng tàn khốc, nó có thể đánh bại mọi thứ.

5. Tình yêu ồn ào, đầy drama thực ra rất kích thích, cũng rất lãng mạn. Thế nhưng, vậy không thực tế. Cứ bình thường một chút, đơn giản một chút là đủ rồi.

hình ảnh

6. Nhất định phải có cho mình một không gian riêng, dù chỉ 5 mét vuông cũng được. Nó sẽ là nơi con tìm đến mỗi lần cãi nhau với chồng/người yêu mà không phải lang thang trên đường, dễ gặp nguy hiểm. Quan trọng hơn là những lúc con khó ở, đó sẽ là nơi cho con sự yên tĩnh, giúp con sắp xếp lại tâm trạng của mình.

7. Không có người nào là không thể thay thế, không có thứ gì là nhất định phải có được. Khi con hiểu được điều này, dù tương lai người bên cạnh con không còn cần con nữa, hoặc giả con mất đi tất cả những gì con yêu nhất trên đời thì con vẫn có thể tự an ủi rằng rồi sẽ ổn thôi.

8. Không phải người đàn ông nào cũng là hoàng tử cưỡi bạch mã nên đừng quá khắt khe sao người ấy không cao lớn, không đẹp trai, cũng đừng trách vì sao người ấy chỉ tặng con đôi găng tay mà không phải 99 đóa hồng.

9. Tình yêu là thứ rất khó xử lý. Con không thể cứ đặt nó trong tủ lạnh là nghĩ rằng nó sẽ đảm bảo được một thời gian sẽ không bị biến chất.

10. Đừng vì bất kỳ ai mà tra tấn, làm tổn thương chính bản thân mình. Ví dụ như nhịn ăn, khóc lóc, nhốt mình trong phòng, tự tử... Đây là những việc chỉ có đồ ngốc mới làm. Đương nhiên, thỉnh thoảng ngốc cũng được, sống ở đời con không cần phải lúc nào cũng thông minh đâu.

Nguồn: Sưu tầm