Các mẹ ơi, em đang rất bối rối k biết làm thế nào các mẹ cho em lời khuyên với. Chuyện


Là thế này, e và chồng e đều thích có nhiều con, ax thì thích đẻ 4 đứa, hiện tại em có 2 bé 1


ái 1 trai rồi, e sinh cũng hơi dầy cách nhau 18 tháng nên đã từng trải những vất vả khi 2 bé


Cùng ốm đau,rồi bận bịu chả đi đến đâu được,và cũng thương bé lớn mới có 18th đã phải tách


mẹ. Lần này bé thứ 2 mới được 14th do sơ suất e lại dính bầu. Ax thì muốn giữ nhưng e muốn


bé thứ 2 được 5 tuổi mới sinh tiếp, e đi siêu âm 2 lần nhưng thai chưa về tử cung nên chưa làm


được, hôm nay đi siêu âm bs báo thai đôi làm em bất ngờ và bối rối quá. E đã quyết định bỏ rồi


nhưng nghe thai đôi lại băn khoăn quá vì bản thân rất thích trẻ con, kinh tế thì em cũng ổn định


không phải lo lắng nhưng em sinh dầy quá tội bọn trẻ mà hại sức khỏe mình nữa, nhưng sinh đôi


cũng thích lắm các mẹ à, các mẹ tư vấn giúp em với... em năm sau mới 25t mà 4 đứa thì...hihi