Chào các mẹ,


Chả là em có việc hơi hơi băn khoăn nên hỏi các mẹ cho đỡ phải bận tâm. Em đã có một bé gái, và định bụng chờ vài năm nữa khi kinh tế ổn định mới làm tập 2. Nhưng vừa rồi chả hiểu ngơ ngẩn kiểu gì để dính bầu. Tất nhiên là con nào cũng yêu cả, vì đầy người mong mà còn khó nữa là, nhưng lại cứ tò mò không biết liệu có phải quan hệ trước ngày trứng rụng thì thường là con gái không nhỉ? Hôm trứoc em đọc được cái bài báo nói là xxx tư ngày 7-11 sau chu kỳ kinh thì khả năng sẽ là con gái, nói với ox, ox cũng nói: càng tốt!. Nhưng ba má chồng thì mong có cháu trai, nên suốt ngày giục đi siêu âm. Em cũng sợ siêu âm là con gái ổng bả buồn, nên chả muốn đi. Giờ lên đây hỏi, có nhiều mẹ, xem liệu có hy vọng tí ti gì sinh được thằng cháu đức tôn cho ba má chồng không? Có chị nào rơi vào trường hợp giông giống em, trắc nghiệm ggiumf em nha!


Cam' ơn các chị nhiều nha!