Có ai bị VLT không ạ. mình đi khám bảo bị VLT độ 2. lần đầu đi khám thì bs bảo đặt thuốc colposeptine. đặt xong 12 viên đi khám, mình khám bs khác thì kêu vẫn viêm và phải đi đốt điện mà khám bs này, người ta không bảo mình bị viêm đến mức độ nào, rộng hay là bị mấy cm. chỉ ghi mỗi là VLT. Xong bảo viêm thế này bảo mình đi siêu âm ống dẫn trứng có bị tắc không, và xét nghiệm nội tiết nữa. Mình lấy chồng được 6 tháng rồi mãi chưa có e bé. Vợ chồng mình cũng mong lắm. Mấy đứa bạn cưới tầm mình thì ai cũng có hết rồi. Đi đâu ai cũng hỏi( cả công ty và ở nhà), mình bị stresst nặng luôn. Mình thật sự không biết khám ntn, nên đặt thuốc hay đốt điện, phân vân mãi. Có ai đặt thuốc mà khỏi không ạ. Nhìn bạn bè nó cưới sau mình tận 5 tháng mà được đón bé lợn năm nay, còn mình thì tuyệt vọng không biết là mình có đón nổi bé Chuột 2020 nữa. Thật sự mình bé tắc lắm các mẹ ạ :(