Các mẹ ơi, giúp em với, em lo quá...Vợ chồng em đang cố gắng kiếm một em ỉn vàng năm nay ( gia đình 2 bên giục quá chừng) nên thử áp dụng đủ phương pháp được chỉ dẫn, còn khoảng 2 tuần nữa thì em biết kết quả của tháng này. Vậy mà hôm vừa rồi có party mừng một đồng nghiệp vừa bảo vệ xong luận án, không hiểu sao mà em quên béng mất mình đang "canh" em bé, lại uống những 2 ly wisky.. Bây giờ thì em đang sợ run cả người đây, nếu như tháng này em "đậu" ( lạy trời phật) thì không biết có bị ảnh hưởng gì không ( ngày xưa em có nghe vài chuyện rất rùng rợn :20: ). Mà chưa có nên chưa đi khám bác sĩ, các mẹ ơi, liệu có sao không ???